đêm xanh

nắng tắt
lơ ngơ hoàng hôn
lục bình thảng thốt
xanh rêu buồn
âm dương oằn cũ
ngày ra rất mỏng thời gian
con đường nhỏ
thơ gầy heo may
bản nhạc yêu mùa thu chớm nở
gốc cây xưa
thập kỷ cũ mèm
tháng năm qua chiều dài nỗi nhớ
đêm xanh
leng keng mùa hạ
trời cao nhịp sóng yên lành
ký ức thẳm sâu vũ trụ
về với biển
chân cao nhíp sóng
mùa không nhớ điệu từng quên
dã tràng se
sóng xô mặt biển
thắt nút câu thơ
ồn ào bia mộ
khúc ru mùa hạ
vội vã bước chân
khát yêu
cổ đại miên trường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét