đất ru

thu chưa đến
dềnh dàng mùa hạ
niềm đau vắt nửa cơn mưa
con sấm bắt đầu vội vã
xanh ngọn cỏ
một chút dư thừa
tiếng chuông buổi chiều nghiêng đổ
tầm tã yêu
vượt qua ngày tháng
vơi nửa vầng trăng đêm cô liêu
sám hối thời gian
ý nghĩ không vần điệu
chiều đội lốt sương mù
vụng về trở thành khôn khéo
đêm gió lạnh
ngượng ngập mênh mông
trăng ngồi chải tóc
mùa đông lên ngôi
mây cũ ẩn chân trời
cơn bão tố rộn ràng dâu bể
ngày chắp vá
xóc nảy đường đời
ý nghĩ trôi dòng lên cơn thịnh nộ
đất ru
nở rộ mưa rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét