lạnh rong rêu

chiều chấp chới
bình yên sâu thẳm
vết rạn mặt trời con sóng xanh
lửa rụi bình minh
vết thương đời mắc cỡ
náo nức yêu
thổn thức xa mờ
cơn cuồng phong trôi dạt
chui vào niềm đau
ngỡ trong đêm tối
đời gẫy vụn ước mơ
đếm tuổi
nhát cứa sau lưng
hà nội ba mươi sáu nhớ
trốn
ngày cháy dở
lặng nghe tro bụi lên men
lạnh rong rêu
bỏng thơm mùi nếp
tiếng thở dài long tróc bình yên
sóng đáy sông
vớt vầng trăng chìm đáy
nước mắt long lanh luân lạc
gái thương chồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét