mùa mây trắng

chiều sông trôi
quẩn quanh vắng lặng
hoa tím rụng con đò lười biếng
mặt trới say sà xuống ngủ mơ
lơ đãng hoàng hôn
vàng bay cánh bướm
thương yêu đâu có tội tình
giật mình thần linh
đêm nghe đất thở
xao xác gà gáy gọi bình minh
rải rác buồn
tưng bừng hoa bướm trắng
chuông vọng ghé thăm chiều đạm bạc
mùa thu tay gầy
chang chang mùa đông
nỗi buồn theo chân bước
ngày khê sàng sẩy mắt người
vỗ vào không gian
trái tim vo lạnh
uể oải mùa mây trắng
mỏng tang tình người
se lạnh cuộc đời
sao buồn không nói
trăng lặn một hơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét