vết đau trăng

chiều đi
máu lạnh ngoài sông
ngẩn ngơ bóng nắng
hắt hiu mây ngồn
trầm lặng hoàng hôn
thoi thóp cơn thuyền nhỏ
đêm tháng năm cơn mưa hạnh ngộ
bờ vui bến giác mong tìm
nhổ neo nụ cười
trống chiêng vang vọng
niềm hạnh phúc vỡ đôi
đêm cuồng vĩ mây trong tim sám hối
sắc không mơ hồ
nhón lệ mưa bay
cung trời buồn
lẻ loi cánh nhạn
mộng chiều nghe ngàn lá khóc
bến tâm linh
cánh cửa vô hình
thiên la địa võng hồn cô quạnh
bước ngoài không gian
vết đau trăng mặt trời tắt nắng
đêm không màu
đếm ngược thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét