gió mù

gió mù
bãi sông trôi
bóng tối mênh mông
chùm sao xáo động
đêm chuyển mình
khoảng vô biên ẩn hiện
ướp lạnh thời gian gieo hạt cô đơn
chờ tương lai
khoanh tay nhìn hơi thở
buồn nản yêu thương vùng trũng cuộc đời
đêm già cả
bóng đen gian trá
viễn mộng trăng một mình
rét lạnh thịt da
miền không chờ đợi
bốn bề mưa xám
thời gian sỉ nhục tháng ngày
một mình sống
đất buồn thăm thẳm
con đường toàn bụi trắng
phập phồng gió khơi
đêm vũng tối
hòa nhau bản sắc
giữa mênh mông
một cánh chim trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét