vòng tay ảo tưởng

ngồi nhớ trăng
sầu đêm lên tiếng
nghe tiếng vọng luân hồi
phím mưa bay trăng soi tiền kiếp
đêm thần thoại
vòng tay ảo tưởng
vỡ vụn không gian cơn mưa cháy
ngọc sáng bốn phương trời
di vãng xanh
đêm nghe hơi thở
nghìn xưa âm hưởng cựa mình
thu về
gió lạnh không gian
thoảng hồn lối cũ
niềm vui vượt bể
giấc mơ con
hạnh phúc gầy còm
trường giang cạn những chiều nắng vỗ
phấn son cuộc đời
sầu in bóng
linh hồn vào mộng
đêm va đầu làm vỡ vì sao
vo tròn tháng năm
trăm con nước ngược
nắng không màu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét