không nhớ

mây trắng
buồn xưa theo về
sầu trên cửa
mộng trời đỏ hoe
hoa gạo tháng ba
chút tình đơn lẻ
yêu là quạnh quẽ
trước miền trăm năm
chơi vơi gió thi nhân
gối mộng đầu trượt ngã
xuân thì bên cửa xuân bỏ cuộc đời
giọt nước mắt
thế gian cười ngặt nghẽo
cơn đau đưa tiễn tuổi già
đêm thiếu phụ
mưa nắng rơi ngoài ngõ
miền không trăng
vắng lặng tiếng gà
đốt đuốc tìm vần thơ lạnh
đêm không nhớ
ý nghĩ quanh co
yêu ngoài tọa độ
ngày cám dỗ
lộc trong tim người
sặc mùi hoa cỏ
đêm xuống đèo
trăng
giục niềm ân ái


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét