vắng hoang

ngồi dưới gốc mặt trời
thấy niềm vui chớm hạ
mịt mù khói tỏa
khi thực khi hư
giấc quên
chuông rung nhịp vô thường
nghe hờ hững sóng xô ngày tháng
nhớ hạt mưa nghiêng
nứt toác mặt trời khô nẻ
yêu trong thiền
cung nhạc thôi miên
hợp âm ánh sáng
ngày vươn dài khắc khoải
thả ân tình bèo bọt
tất tả rong rêu
đời dễ thương
sỏi đá hoen cười
thêm trang thần thoại
yêu nhau kiếp dở
món nợ ngàn xưa
niềm tin thất lạc te tua ngày tháng
yêu là gì
trái tim mắc gió
đôi bờ vắng hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét