lòng ngoại ô

đứt đoạn thời gian
nỗi buồn con gái
mây xuôi cánh chim chồng vợ
xe lăn viễn phố chập chờn phương xa
đêm chớm
hồn hoang tha ma
ấp úng lạc loài sóng cả
ăn mày xán lạn
âm vang tiếng cười
lòng ngoại ô
mơ hồ ký ức
niềm đau thậm thụt
đêm lạnh bốn phương
cơn mưa điên
ẩm đục nỗi niềm
tình rơi mặt trời nhiễm độc
vết thương daon cứa
ngồi nghĩ vu vơ
đan  nhớ thương ngón tay mềm mại
buồn leo dốc
bờ đêm
ngập ngụa mùa đông
ấm mộng đêm vay
non tơ thế kỷ
ngày bước qua ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét