ai bảo

ai bảo ta xa nhau
mơ màng chiều chủ nhật
cánh phượng vĩ ngoài hè
bước chân chiều thu lặng

ai bảo ta xa nhau
cánh cò bay tìm bến
tình bạn tìm cõi mơ
cánh buồm nâu chờ đợi
lúa gợn sóng tay đưa

ai bảo ta xa nhau
trời đâu còn xanh thắm
ong bướm chẳng rộn ràng
cỏ len dưới chân người
con đường xưa vắng lặng

ai bảo ta xa nhau
để hồn mây nhớ nước
những gì là ngày trước
bây giờ là của chung

ai bảo ta xa nhau
để lòng luôn bất chợt

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai bảo ta xa nhau
để hồn mây nhớ nước
những gì là ngày trước
bây giờ là của chung,thích!

Nặc danh nói...

ai bảo ta xa nhau
để lòng luôn bất chợt.tuyệt,mê!

Đăng nhận xét