ánh vui miên mải chuốt rừng xa
sương rơi heo hút trăng đầu núi
một chút hương bay bóng nguyệt sà
trời đất tự tình cơn gió nổi
tay nắm tay cùng giấc mộng hoa
sông núi thức đêm tình mòn bến
thỏa ánh trăng tình ta với ta
bao năm say đắm tình vạn buổi
hồn để ngàn mây gió cuối trời
say trong môi mắt nuông mộng mị
nghênh núi nghiêng rừng vượt thác mây
tình đang cưỡi sóng miền lưu luyến
nhịp chẳng miên man trống thúc hồi
giơ tay níu giữ sao trời gọi
vọng động không gian tiếng gió chào
3 nhận xét:
sương rơi heo hút trăng đầu núi
một chút vương bay bóng nguyệt sà,lãng mạn ,phê!
sông núi thức đêm tình mòn bến
thỏa ánh trăng tình ta với ta,đẹp ,thích!
say trong môi mắt nuông mộng mị
nghênh núi nghiêng rừng vượt thác mây,
tuyệt ,nuông...mộng mị,choáng!
Đăng nhận xét