bẫy

có ai khai căn tình yêu
như tôi khai căn cuộc sống
vì cộng, trừ chán quá rồi
nhân,chia thì chưa ai theo kịp

có ai phơi đời
như hàng ngày tôi mang ra phơi nắng
không phơi là mốc ngay
lên men ung thư bỏ mẹ

có ai yêu con như tôi yêu
toàn cho trèo lên vai,lên cổ
rồi cho ngồi giữa đỉnh đầu
để là người cao nhất
có khoái không

chẳng ai hâm như tôi
cuộc đời không bao giờ khóa cửa
mong trộm vào nhà khoắng
cho mất công

sáng ra làm thơ
thổi xà phòng bong bóng

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

có ai phơi đời
như hàng ngày tôi mang ra phơi nắng,kiểu phơi bánh đa hay là phơi tã ,ông nhỉ.

Nặc danh nói...

rồi cho ngồi giữa đỉnh đầu
để là người cao nhất
có khoái không,cao hơn vua bỏ mẹ ,sợ chứ không khoái!

Nặc danh nói...

chẳng ai hâm như tôi
cuộc đời không bao giờ khóa cửa
mong trộm vào nhà khoắng
cho mất công,ông đểu hơn kẻ trộm ,vui!

Nặc danh nói...

sáng ra làm thơ
thổi xà phòng bong bóng.sường nhất trái đất,hãi!

Đăng nhận xét