bay

sẽ có một ngày nằm sâu dưới mộ
ôn lại cuộc đời bóp trán suy tư
sẽ có một ngày không thèm dậy nữa
trả những không gian trôi những sắc màu

sẽ có một ngày chẳng cần than thở
nhịp tim ngừng ,nhịp thở đi theo
sẽ có một ngày nước leo triền dốc
sông núi đi bên những bóng đèo

sẽ có một ngày về trong đất mẹ
cùng hòa ca giun dế bên đời
sẽ có một ngày ngục sâu lòng đất
đục ruỗng thân trồi những mầm cây

sẽ có một ngày mây bay gió thổi
hồn vút lên trên chín tầng mây
sẽ có một ngày đông tây chớp giật
hồn tan thây bóng tối ngập tràn

sẽ có một ngày chẳng là gì nữa
cơn gió thoảng hay mưa đang bay

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sẽ có một ngày nằm sâu dưới mộ
ôn lại cuộc đời bóp trán suy tư,hay ,nằm để suy nghĩ,thích!

Nặc danh nói...

sẽ có một ngày ngục sâu lòng đất
đục ruỗng thân trồi những mầm cây,khoái!

Nặc danh nói...

sẽ có một ngày chẳng là gì nữa
cơn gió thoảng hay mưa đang bay.ma bay!

Đăng nhận xét