chẳng cần tỉnh dậy

chập chùng biển rộng non cao thấp
vui ánh ngàn sao sóng nước trào
thắp sáng yêu thương đời tìm bạn
vui những hải hồ khắp bốn phương

non cao trời đất bao nhiêu trượng
rộng dài sông núi mấy dặm đường
dọc ngang lối tắt bàn chân rộng
cũng đủ cho đời những nhớ thương

lạc trong thung vắng tình đôi nẻo
gửi giấc mộng dài nhớ cố hương
đời vui mây gió vươn tay sải
ngàn ánh sao khơi thắp ráng trời

ta vẫn ru ta hồn thiếu tuổi
chập chùng mây gió bến đảo khơi
ta vẫn lay ta đời tỉnh thức
ngàn vạn năm say giấc ngủ vùi

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

non cao trời đất bao nhiêu trượng
rộng dài sông núi mấy dặm đường,từ ngữ đối chọi nhau ,vui!

Nặc danh nói...

đời vui mây gió vươn tay sải
ngàn ánh sao khơi thắp ráng trời,là câu thơ hay,sao tạo ra ..ráng trời ,thích!

Nặc danh nói...

ta vẫn lay ta đời tỉnh thức
ngàn vạn năm say giấc ngủ vùi.
tuyệt ,lay cũng chẳng thèm dậy,ngủ vùi, vui!

Đăng nhận xét