chia ly

hôm nay trời đã thu rồi
mây phiêu du cũng theo người về thôn
cảm trời một bóng chim khôn
nắng nghiêng mắt ngọc lưu ly cánh buồn
ai về xa bóng đầu thôn
ngày vui thong thả hoàng hôn nhạt nhòa
ngày về em bước chân ra
sông ngăn cách mặt nhưng là thương nhau
nắng khơi gió chảy qua cầu
tình xanh như ngọc mắt đau điếng người
chiều nghiêng mây ngả bến trời
ai tương tư cũng mang lòng từ bi
trên đường em bước chân đi
lá rơi vương bụi phân ly cuộc đời
ngày nào hôn má xinh tươi
sắc trong đáy giếng em cười thêm xinh
em đi người lại một mình
lòng vui chia lẻ cho tình thủy chung

   

2 nhận xét:

Phỗng nói...

nắng nghiêng mắt ngọc lưu ly cánh buồn,được ,hay!

Nặc danh nói...

nắng khơi gió chảy qua cầu
tình xanh như ngọc mắt đau điếng người,tuyệt,mắt đau điếng ,thích!

Đăng nhận xét