đem mây ra rải sóng tình lang
trời nao nao cõi đời vươn sải
cũng đủ ru ai những dặm dài
nhịp khắc lên trời con cuốc cuốc
lông đen lòng trắng nắng thịt da
nước cứ sục sôi hồ than thở
sương tan nguyệt lặng võng in trời
dòng đời khấp khểnh tình khúc khuỷu
hai tay ôm thỏa gió quê người
tình nơi bến nước hồn cao rộng
thỏa chí tang bồng ai biết không
thả hết thương đau những ngậm ngùi
gửi lòng con trẻ mắt môi thơm
tình xao bến nước lòng vương nhẹ
vẫn để trao nhau những nhớ thương
thuyền ai một mái hai con nước
lòng những nao lòng nhớ cố hương
3 nhận xét:
sáng ra xới nắng trộn gió ngàn
đem mây ra rải sóng tình lang,xới nắng ,trộn gió ,rải mây ,hay,thích!
dòng đời khấp khểnh tình khúc khuỷu
hai tay ôm thỏa gió quê người,ngôn ngữ siêu thực ,hay!
thuyền ai một mái hai con nước
lòng những nao lòng nhớ cố hương.hay,tuyệt!
Đăng nhận xét