cõi hờn

ngược chiều gió cuốn đời thổn thức
không gian miên mải khoát tay chèo
tình bao lưu luyến ngàn bến đợi
vẫn những yêu kiều tắm kiếp chơi

không gian đau buốt đời hối hả
tím cả chân quê giọt cuối đời
tình như sóng biếc mùa thu cạn
dặn tiễn ai đưa những dịu dàng

khơi trong đáy giếng đời gạn đục
cũng đủ trôi tràn những nhiễu nhương
tình ơi thao thức ngàn tia chớp
cũng đủ thương đau rải dặm đường

người về đồi núi tình thức tỉnh
một mình lặn ngụp giấc chiêm bao
tình ơi tha thiết đời gục mặt
để những đơn côi một cõi hờn

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình bao lưu luyến ngàn bến đợi
vẫn những yêu kiều đắm bến rơi
một câu thơ hay nhiều ý tứ ,thích!

Nặc danh nói...

không gian đau buốt đời hối hả
tím cả chân quê giọt cuối đời,ngôn ngữ ẩn dụ, hay

Nặc danh nói...

tình ơi thao thức ngàn tia chớp
cũng đủ thương đau rải dặm đường,câu này hay ở thao thức đi với tia chớp,ngưỡng!

Nặc danh nói...

tình ơi tha thiết đời gục mặt
cũng đủ đơn côi một cõi hờn,đắt qúa!cõi hờn,tài!

Đăng nhận xét