dành nhau

miên mải hỗn mang con sóng cạn
vung tay chèo lái bến không thuyền
đứng ở đầu sông nhìn cuối sóng
gió lộng tình đời sông núi trôi

đời xanh mắt biếc con tim sải
rừng núi vàng run chải địa cầu
đứng trên thung lũng trời không đỉnh
mây chẳng cựa mình gió uốn lưng

lác đác bên sông nhà mấy đoạn
tiếng gà gọi bạn nỗi cô đơn
khói lên xanh ngút màu lam chín
gửi ráng chiều buông tím ánh sông

chẳng biết mai sau xuôi bến nào
ôm vào tình gió hay mây trao
đời còn nắng nôi hay mưa bão
vẫn để dành nhau chút cao trào

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đứng trên thung lũng trời không đỉnh
mây chẳng cựa mình gió uốn lưng,thần sầu!gió..uốn lưng,choáng,phục!

Nặc danh nói...

khói lên xanh ngút màu lam chín
gửi ráng chiều buông tím ánh sông,tuyệt ,màu ...lam chín,khoái!

Nặc danh nói...

ôm vào tình gió hay mây trao,tuyệt ,Lý Bạch!

Nặc danh nói...

đời còn nắng nôi hay mưa bão
vẫn để dành nhau chút cao trào.rất rất ..gợi tình ,hay!cao trào!

Đăng nhận xét