đẻ

Chẳng ai bảo
làm thơ là phải thế này hay thế nọ
nên cứ nghĩ gì là viết nấy
viết như kể chuyện
viết trong khi ngồi uống trà và hút thuốc lào vặt
say bí tỉ chẳng cần mặc comple, ca-vát
cho ra dáng cuộc đời gì cả
viết thơ chứ có phải đi dự hội nghị tỉnh ủy,tỉnh nhà hay tỉnh bạn gì đâu

Chẳng ai bảo viết thơ phải chia đoạn ,chia khúc như kiểu làm cá ,chặt thịt gà,thịt gì gì đó.Nên cứ nghĩ gì là viết nấy ,dài lê thê như ruột ngan ,ruột lợn, ruột người,có hề chi ,càng giống đoàn tàu hỏa.

Chẳng ai bảo làm thơ là khó
toàn dânV.N đều có thể làm thơ và nẩy Kiều đủ cả
cứ làm đi, sợ gì mà không đẻ.

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét