gạ tình

chẳng ai trói đời mình
theo kiểu lấy thơ buộc thay lạt
buộc từ đầu cho tới chân, kiểu bó giò ngày Tết
để săn thịt săn da
cắt đời ra từng đoạn

chẳng ai tự trói đời mình
theo kiểu lột quần lột áo
rồi lên giường đắp chăn đi ngủ cả ngày
cho đời không dậy
cứ thích mơ
để còn bắt con tưởng bở

chẳng ai ghét đời mình
như mình ghét cay, ghét đắng, chỉ thích mật ngọt ,mật chua ,còn mật gấu mặc kệ
không thích!

chẳng ai cổ hủ như mình
cứ thích thức đêm
chờ trăng lên
ngồi nói chuyện
gạ tình
nghiện

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

để săn thịt săn da
cắt đời ra từng đoạn,nghe thèm phết!

Nặc danh nói...

cho đời không dậy
cứ thích mơ
để còn bắt con tưởng bở,rình mãi rồi sẽ được ,chúc ông!

Nặc danh nói...

chờ trăng lên
ngồi nói chuyện
gạ tình
nghiện.
gạ Chị hằng ,ông khôn bỏ mẹ,kinh!

Đăng nhận xét