giật mình

sông núi rồi đây vùng chân chạy
đất ở trên rừng xuống biển khơi
người từ thành phố về thôn xóm
biển cũng trồi lên sóng gió cười

trời đất khắp nơi đều lụt lội
nước ở trên trời rót bến than
thành phố trở thành Venice hết
ô tô hỏng chết thuyền dạo chơi

ta đi lên bến ở trên trời
cưỡi mây cưỡi gió vẫn thảnh thơi
ghét thay trời đất người lụt lội
phá hết rừng cây ai chết thay

rồi có một ngày nước rút hết
sa mạc đường hoang nắng cháy tràn
người lại tróc bong  như rang lạc
nứt nẻ cuộc đời toang hoác tan

sẽ có một ngày đại hồng thủy
hỏa hoạn lụt trời đâu nói khan

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

biển cũng trồi lên sóng gió cười,hay,được!

Nặc danh nói...

người lại tróc bong như rang lạc
nứt nẻ cuộc đời toang hoác tan
khiếp ,hãi!

Nặc danh nói...

sẽ có một ngày đại hồng thủy
hỏa hoạn lụt trời đâu nói khan
đắt ở từ...nói khan,vui!

Đăng nhận xét