hoang

tất cả chỉ là những vũng đen trước mặt
của những ngày mưa nắng đã qua
tất cả chỉ là những không gian sáng tối
của giấc trưa nơi chốn Ta bà

ta đang sống giữa chập chờn ảo ảnh
bơi trong miền ảo giác lung linh
ta đang mộng những cung điện duy thức
sưởi ấm đơn côi trong những chập chùng

vạn vật đến từ li ti vũ trụ
tốc độ đi của ánh sáng ban ngày
vạn vật khuất bởi ngàn vạn tia chớp
vùng không gian nơi chốn biệt ly

cứ đi miết trong khung trời vô định
chẳng thời gian cũng chẳng những khung hình
cứ miết mải trong vùng trời tiềm thức
ngập muôn vàn mơ ước lung linh

tình vũ trụ không có đầu có tuổi
người đi về trong cõi mộng nguyên sơ

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cứ đi miết trong khung trời vô định
chẳng thời gian cũng chẳng những khung hình,hay,thích!

Nặc danh nói...

cứ miết mải trong vùng trời tiềm thức
ngập muôn vàn mơ ước lung linh,kiếp mộng du,phê!

Nặc danh nói...

tình vũ trụ không có đầu có tuổi
người đi về trong cõi mộng nguyên sơ.hay!

Đăng nhận xét