đi giữa

tôi làm thơ như nhặt sỏi bên đời
mỗi sáng sớm trong làn sương biếc mỏng
những búp lá những chồi non giọt đọng
tôi nâng niu thong thả nét nhu mì

tôi làm thơ như người gửi lá đi
hồn rơi xuống hoa lá rời thân cội
mưa bay táp gió đời buông tay thổi
nhìn lá rời thấy rõ kiếp số tôi

tôi làm thơ chắt chiu từng hạt bụi
cỏ xanh xao lay lắt dưới chân người
tôi yêu  gió yêu từng đọt nắng mới
những ngọt ngào bên những đắm say

tôi đi giữa triền xanh đời mời gọi
ngàn li ti vẫy gọi một li ti

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi làm thơ như người gửi lá đi
hồn rơi xuống hoa lá rời thân cội,hay,gửi lá đi.thích!

Nặc danh nói...

tôi làm thơ chắt chiu từng hạt bụi
cỏ xanh xao lay lắt dưới chân người,đươc,chắt chiu hạt bụi ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

tôi yêu gió yêu từng đọt nắng mới
những ngọt ngào bên những đắm say,tuyệt ,đọt nắng ,thích!

Đăng nhận xét