rơi trong dung lệ chút hương nhài
mộng đôi nét chữ trang vở đẹp
hồn liễu e dè nép cánh sen
anh sẽ chìm sâu trong mắt em
theo chân trong trẻo gót ai mềm
thương nhau đã chín ba mùa nắng
lòng lại trao lòng những ấm êm
vẫn mộng chiêm bao bữa tiệc đầu
bướm bay ong lượn gặp hồn nhau
lời yêu trên gối sao rơi rụng
thấm đậm trăng khuya chén rượu màu
em biết hoa vàng nở nơi đâu
hè sang vang vọng tiếng chuông cầu
rồi mai em khóc và anh khóc
theo lá vàng bay thung lũng sâu
từ buổi chiều nay nắng thoát hồn
anh đi tìm gửi bóng hoàng hôn
tặng em môi mắt mây màu trắng
khép lại duyên mình đêm cô đơn
3 nhận xét:
vẫn mộng chiêm bao bữa tiệc đầu
bướm bay ong lượn gặp hồn nhau,hay!
từ buổi chiều nay nắng thoát hồn
anh đi tìm gửi bóng hoàng hôn,tuyệt cú!
tặng em môi mắt mây màu trắng
khép lại duyên mình đêm cô đơn.cùn hết chõ nói ,thích!
Đăng nhận xét