không nên

tiêu tan những giấc mơ là khó vô cùng
có khi còn khó hơn là cai thuốc phiện
vì đó là nguồn sống của nhà thơ
là ô xy thay cơm áo

tiêu tan những suy nghĩ điên khùng
những ý niệm vọng tưởng
là cướp đi sự tự do,dinh dưỡng
là bầu trời của loài chim
là biển khơi của loài tôm ,cua ,cá

tiêu tan sự ngây ngô,
hồn nhiên con trẻ của nhà thơ
khi mà cái khôn của người lớn chưa xâm lấn
sẽ làm thơ mất phần tươi trẻ
không còn sáng tạo bất ngờ
thơ bị già trước tuổi

khi làm thơ
tốt nhất chẳng để tiêu gì sất
 mà có càng nhiều càng hay
càng ngây ngô
vỡ tổ

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

không còn sáng tạo bất ngờ
thơ bị già trước tuổi,hay,thơ già...!

Nặc danh nói...

càng ngây ngô
vỡ tổ.khoái!

Đăng nhận xét