cũng như căn nhà biết mở cửa sổ
cho ánh nắng tràn vào
dù rằng cũng rất nhiều cát bụi
đấy là ở thành phố
còn ở vùng nông thôn
phải ra giữa cánh đồng
hay đứng trước biển để cho bốn bề gió lộng
hồn tung bay
con người biết yêu
là con người không sợ nắng gió
bất cần đời
cứ thích yêu là yêu thôi,chẳng cần hỏi
chẳng cần tự vấn
không đồng ý thì ta đi yêu người khác, sợ gì
ai cấm được yêu
ai cấm được ta thích
khi con người biết yêu
là cho hết
cho cả thể xác lẫn linh hồn
cho luôn
cho sạch
thế là yêu!
3 nhận xét:
con người biết yêu
cũng như căn nhà biết mở cửa sổ,ông này ví hay phết ,vui!
hay đứng trước biển cho bốn bề gió lộng
hồn tung bay
giống cờ bay nhỉ ,hãi!
khi con người biết yêu
là cho hết
cho cả thể xác lẫn linh hồn
cho luôn
cho sạch
thế là yêu!
gọi là trao cho quỷ tình ông nhỉ,thích!
Đăng nhận xét