lang thang cuộc đời hái lượm
chỉ có mưa ,nắng, gió trời
túi đầy như buồm lộng
rồi thả ra khơi
gieo mầm sống
biển sục sôi tức tối
mặt trời nheo mắt mỉm cười
Thủy tề nổi cơn thù hận
khâu túi năm gang
lên rừng tìm chim săn thú
chẳng thấy chim đâu nhặt đầy mũi tên hòn đạn
rải xuống rừng làm mưa
suối hờn căm thét gọi
rừng xô cây cối chạy rợp trời
Sơn tinh đạp núi trồi lên hỏi tội
kệ chuyện trời đất
mua vé du lịch lên cung Trăng
rủ Cuội đánh cờ
và xem chị Hằng múa
2 nhận xét:
lang thang kiểu đấy có mà mấy vạn đời cũng chưa xong ,bảo làm sao trời không hỏi tội
thực ra xem chị Hằng tắm ,ông lại nói trẹo là hát hả ông>???
Đăng nhận xét