loãng

bóng dáng đông khuya trời nhỏ lệ
mịt mù sương rải bóng ai về
đường đi lên núi trời khấp khểnh
gió cũng gập gềnh mây bến thưa

lao xao hồn khuất nơi tình động
mấy nẻo vương tơ bóng phủ mờ
tình rơi bến nước con tim lạnh
ủ ấp tháng ngày những nhớ thương

đi trong hoang vắng đời vụt chạy
thương ai tay rải bóng hoang bay
ai ơi tình vẫn muôn tay sải
một chút thương nhau tắm ngậm ngùi

tình bay xao xác ngàn cách hạc
ai mang nhen nhóm những đợi chờ
sông trôi tan tác hồn kiếp bạc
hoang cả cuộc đời bóng loãng trôi

       

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

bóng dáng đông khuya trời nhỏ lệ,một hình ảnh đẹp, lạ ,tương trưng ,thích!

Nặc danh nói...

gió cũng gập gềnh mây bến thưa,tuyệt cú mèo,choáng!

Nặc danh nói...

ai ơi tình vẫn muôn tay sải
một chút thương nhau tắm ngậm ngùi,đời là thế,bỏ mâm vơ đũa ,núi nọ trông núi kia ,vui!

Nặc danh nói...

ai mang nhen nhóm những đợi chờ,một câu thơ hay ,quý hiếm ,nhen nhóm..đợi chờ ,choáng!

Nặc danh nói...

hoang cả cuộc đời bóng loãng trôi.
tuyệt ,khúc triết!

Đăng nhận xét