mầm non

mang những cái nhọc nhằn của đời người
khoác lên vai
rồi bước thấp bước cao tấp tểnh
vẫn chân sáo trên đường đời sớm, trưa, chiều, tối
vẫn sáng  nhìn mặt trời cười
tối nức nở cùng trăng
để cho đời lắm chuyện

mang những giấc mơ ấp ủ dưới gối
để đêm về mở ra yêu tiếp
mơ liên miên,lan man
cho hồn hớt hoảng quáng quàng
suốt đời rượt trò chơi mất tuổi
đông kiết sang ,thu tàn cũng mặc kệ

khoác lên đời chiếc chăn ô xy là mây trời dưỡng khí
cứ thế ngủ tràn
đắp chăn năm tháng
sinh sôi giấc mơ
vàng mộng đẹp

cuộc đời như mầm non
giá đỗ

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mang những cái nhọc nhằn của đời người
khoác lên vai
rồi bước thấp bước cao tấp tểnh,choáng ,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

tối nức nở cùng trăng
để cho đời lắm chuyện
quá lắm chuyện ,hài!

Nặc danh nói...

cho hồn hớt hoảng quáng quàng
suốt đời rượt trò chơi mất tuổi,Phỗng thì làm gì có tuổi ,hãi!

Nặc danh nói...

đắp chăn năm tháng
sinh sôi giấc mơ
vàng mộng đẹp,ngủ mà lại đẻ ,vui!

Nặc danh nói...

cuộc đời như mầm non
giá đỗ.
không thành cây được ,hay!

Đăng nhận xét