là nhặt bỏ lọ
chọn được từ nào hay
là rửa xà phòng ,đánh bóng
làm được bài thơ nào hay
là tự tặng cho mình một điếu thuốc hút chơi
để dưỡng tim bổ phổi
mặc dù chẳng nghiện bao giờ
gặp một người quen
là thêm một câu chào trước mặt
đạt được ước mơ
là nước mắt tuôn trào
nghĩ được ý hay
là cứ thế nghĩ tiếp
kể cả khi ngủ ,trong mơ
gặp ai chê thơ
chỉ tủm tỉm cười
gặp ai khen thơ
khinh đời nhổ bọt
cứ thế ngu ngơ
kiếp người chạng vạng
chẳng cần vội vã
mây đời lang thang
3 nhận xét:
nghĩ được câu thơ hay
là nhặt bỏ lọ
chọn được từ nào hay
là rửa xà phòng ,đánh bóng,giống nuôi dế và nhặt sỏi ghê,vui!
nghĩ được ý hay
là cứ thế nghĩ tiếp
kể cả khi ngủ ,trong mơ,ông tham bỏ mẹ!
gặp ai chê thơ
chỉ tủm tỉm cười
gặp ai khen thơ
khinh đời nhổ bọt,ông này đểu quá!
Đăng nhận xét