mộng trên thuyền

thu hết đông sang nắng hạ tàn
trời mang nhừa nhựa một màu tang
gió bấc đìu hiu con sông cũ
bụi cuốn dâu ngàn bãi cát hoang

ai thấy trong lòng lạnh lắm không
chim trời im tiếng đậu cành thông
lửng lơ đáy nước mây in ngọn
thuyền lá trôi sông sóng muộn màng

ai có vui buồn thương nhớ ai
chiều buông sắc nhẹ ánh dương sà
một đàn chim vãi bay về tổ
vọng giọt chuông chùa buông khoan thai

ai đã trao cho được chút nào
để lòng tôi rộng cõi chiêm bao
nghe trong cánh gió hồn lưu lạc
mưa vẫn từng cơn gió gọi chào

ai vẫn đa tình ru đêm trăng
dựa vai chụm mặt tấm rèm khăn
xuân sang hạ đến đông khuya khoắt
vẫn để cho nhau mộng giấc thuyền

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió bấc đìu hiu con sông cũ
bụi cuốn dâu ngàn bãi cát hoang,đẹp...hoang dại!

Nặc danh nói...

một đàn chim vãi bay về tổ
vọng giọt chuông chùa buông khoan thai
rất thanh bình ,mê!

Đăng nhận xét