một buổi chiều

khi mái tóc mùa xuân chải mượt
khi nắng gội sương trời
khi thuyền chở mộng ra khơi
kỷ niêm mười đầu ngón tay chợt mở

khi bướm đa tình tìm hoa nương rẫy
khi anh tìm em trên hành tinh xa
khi gió tìm mây làm nhà
trái đất vào mùa  ảo mộng

khi sắc cầu vồng tìm cánh chim bay
dĩ vãng tìm hồ cẩm thạch
đôi mắt tìm màu trăng phiêu lãng
thời gian trôi trên mặt sông

khi tình nằm trên mí mắt
đồi núi đổi màu
dòng sông trôi vào tình tự
nỗi sầu phủ lên hoa lá
những ngôi sao trôi suốt một mùa đông

khi những linh hồn lang thang bến không trung
gió đưa bàn tay cầu nguyện
dưới ánh trăng đại ngàn
ngàn năm quá khứ cất lời tiễn biệt
anh sẽ tìm em
một buổi chiều
mùa đông tận thế

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

kỷ niêm mười đầu ngón tay chợt mở,hay,lạ!

Nặc danh nói...

trái đất vào mùa ảo mộng,ngưỡng!

Nặc danh nói...

nỗi sầu phủ lên hoa lá
những ngôi sao trôi suốt một mùa đông,hay ,thích!

Nặc danh nói...

anh sẽ tìm em
một buổi chiều
mùa đông tận thế.Thích!

Đăng nhận xét