nét xưa

em vẫn thế như bao lần gặp mặt
dáng kiêu sa của thiếu nữ thủa nào
tóc dài bay trong lúc chiều mưa
tay che ngực lúc bất ngờ gặp gỡ

áo em trắng một ngày vui tao ngộ
mắt đen xanh da trắng một biển ngà
tay năm ngón thon thon đường tơ lụa
thả dịu dàng lưu những bước chân xưa

ngày mai đây em sẽ phải xa anh
theo cô chú sang trời Tây nước bạn
em nhớ giữ nét phương Đông dịu dáng
đất Kinh kỳ khi sống ở phương xa

rồi mai đây sẽ có một ngày ra
anh sẽ đến trên con đường rong ruổi
để được thấy nét Á châu không đổi
nơi chân trời có cung điện Versailles

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc dài bay trong lúc chiều mưa
tay che ngực lúc bất ngờ gặp gỡ,hay ,thích!

Nặc danh nói...

mắt đen xanh da trắng một biển ngà
tay năm ngón thon thon đường tơ lụa,thích ,nghiện!

Nặc danh nói...

rồi mai đây sẽ có một ngày ra
anh sẽ đến trên con đường rong ruổi,oách!

Đăng nhận xét