con người chỉ là hạt bụi
thành phố chỉ là những bao diêm
những hộp đồ chơi con trẻ
người như kiến nổi trên mặt hồ
những công trình uy nghi tan vỡ
trước cơn giận dữ của đất trời
con người không thể nào chống đỡ
động đất ,sóng thần nơi nơi
con người hết trôi lại vùi lấp
không còn thấy nền văn minh hay hiện đại hàng ngày
tất cả như là cát lở
chống lại trời đất
không thuận thiên
thuận địa
là bỏ đời
muốn sống yên ổn giữa đất trời
con người phải hòa đồng thiên nhiên mà sống vậy
tránh để trời đất bực mình
để rồi lại phải hy sinh tính mạng
3 nhận xét:
thành phố chỉ là những bao diêm
những hộp đồ chơi con trẻ,đúng ,nhìn sóng thần cuốn thì thấy!
không còn thấy nền văn minh hay hiện đại hàng ngày
tất cả như là cát lở,sợ!
tránh để trời đất bực mình
để rồi lại phải hy sinh tính mạng.được gọi là liệt sĩ!
Đăng nhận xét