nắng chảy lên cao bão tuyết trào
gió cứ nhấp nhô mây khấp khểnh
mưa bước lên trời chân thấp cao
mang bao ý nghĩ cho đời trộn
rải rộng không gian một tấm lòng
đắp lên vũng kiếp trời tuyết lở
hoang lạnh đêm tàn cháy ước mong
chia tay thiêm thiếp gà chợt tỉnh
tiếng gọi hoang sơ động cõi mơ
trời đất cựa mình người tỉnh giấc
nắng lại lên xanh thắp sáng bờ
3 nhận xét:
gió cứ nhấp nhô mây khấp khểnh
mưa bước lên trời chân thấp cao,ngôn ngữ phản logic,siêu thực ,hay!
đắp lên vũng kiếp trời tuyết lở
hoang lạnh đêm tàn cháy ước mong,tuyệt thích!
trời đất cựa mình người tỉnh giấc
nắng lại lên xanh thắp sáng bờ
hay,sáng tạo!
Đăng nhận xét