quẹt mỏ
trách trời
bắt con người nắng mưa trưa,chiều, tối
bắt con người ngược xuôi đời rong ruổi
bắt con người tai nạn nơi nơi
có con chim
quẹt mỏ
nhìn mây bay
trời màu trắng mây bay cũng màu trắng
chỉ có nắng vàng trên cao vẫy gọi
gió lùa về nâng những cánh bay
có con chim
quẹt mỏ
hỏi mây bay
sao mây cứ không chịu đời làm tổ
sao mây cứ không chịu tình bến đỗ
mây di dời hay là đời bay
có con chim
quẹt mỏ
đứng giữa trời
ngày mai đến
một ngày mai lại đợi
3 nhận xét:
có con chim
quẹt mỏ
trách trời,hay ,thi vị!
trời màu trắng mây bay cũng màu trắng
chỉ có nắng vàng trên cao vẫy gọi
gió lùa về nâng những cánh bay,ngây thơ ,đẹp!
sao mây cứ không chịu tình bến đỗ
mây di dời hay là đời bay,thích!
Đăng nhận xét