loang lổ âm thanh trên phố
rầm rập trôi về hai ngả
những nhánh rẽ cuộc đời
những ô bàn cờ tá hỏa
sóng gối lên sóng
người nối đuôi người
hối hả
nhũng nhiễu, hỗn độn,vội vàng
trộn trong hơi thở cuộc đời sớm tối
những con sông
dọc ngang kênh rạch
âm thanh bay lên
đâm toạc không khí
xé rách bầu trời thành nhiều mảnh
những âm thanh rụng xuống, ngấm vào lòng đất
chuyển chạy lên cành, lên ngọn
xanh lá cây đời
vươn tay vẫy
những âm thanh
găm giữa bức tranh
tan thành vầng trăng nhiều mảnh
3 nhận xét:
những con sông không có bờ
loang lổ âm thanh trên phố,tuyệt ,choáng!
âm thanh bay lên
đâm toạc không khí
xé rách bầu trời thành nhiều mảnh,tuyệt, sáng tạo!
những âm thanh
găm giữa bức tranh
tan thành vầng trăng nhiều mảnh
đột phá,thích!
Đăng nhận xét