vẫn chỉ

Tình như dã sử vùng chân chạy
mây gió hoang đàng chốn bể dâu
sóng hôn bờ cát sâu thăm thẳm
sông núi yêu nhau giấc bạc đầu

đứng nơi đầu sóng ngàn cánh hạc
lộng đời mây gió vọng cao trào
đứng nơi ngọn gió con tim réo
dạ hỏi non cao ai dám leo

trong cung trời đất hồn vô thủy
hỏi những ai say nhựa chảy trào
tình như hốc nắng hoang lục địa
nhạt cả không gian sa mạc đau

cao cả đứng coi tình vũ trụ
hồn còn đủng đỉnh kiếp vương thân
lang thang đây đó tình chim én
cũng chẳng yêu gì một nén xuân

vẫn biết kiếp hoang tình mấy bận
mây lên khơi nắng khắp địa đàng

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sóng hôn bờ cát sâu thăm thẳm
sông núi yêu nhau giấc bạc đầu,tuyệt, siêu ấn tượng ,thích!

Nặc danh nói...

tình như hốc nắng hoang lục địa
nhạt cả không gian sa mạc đau,hay, trường phái phản hiện thực ,siêu logic ,choáng!

Nặc danh nói...

vẫn biết kiếp hoang tình mấy bận
mây lên khơi nắng khắp địa đàng.hay,mây..khơi..nắng, hãi!

Đăng nhận xét