vay

những thi phẩm nát tan hồn khấp khởi
mây lang thang quên ý tứ dịu dàng
chiều về tối chao nghiêng con diều lặng
mắt buông màu mặt trời lặn xa khơi

con đường vắng cây hoang rừng loang lổ
ngược thời gian nắng gió chảy trên ngàn
bao lưu luyến núi ôm nhau gục mặt
để quên đời hoang thung lũng trôi

trong bỡ ngỡ lòng sâu tình biển rộng
phế không gian lưu lạc cõi niết bàn
hồn xa khuất vụt lên màu lưu ảnh
vũng địa đàng giam cuộc đời rơi

những thách đố vùng lên trời hiện hữu
một mùa thu suy nghĩ gửi ưu tư
những thách đố trễ đời trai tay nải
ngàn bước chân vay lại những cuộc đời

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt buông màu mặt trời lặn khơi xa,hay,mắt..buông màu!choáng.

Nặc danh nói...

phế không gian lưu lạc cõi niết bàn,tuyệt,lưu lạc..cõi niết bàn ,ngưỡng,phục ,vui!

Đăng nhận xét