vô cảm cuộc đời

giữa cuộc sống đang trôi về phía trước
như đám mây bay ngang qua trời
như đám bèo trên mặt sông rộng
ta là đôi bờ
ngồi chẳng bước đi

giữa lo toan nhiều phiền muộn của đời người
giữa sự ganh đua tranh nhau giành giật
giữa những xuýt xoa cái được và mất
ta hai tay đút túi quần
nhìn đời bước thẳng

giữa chằng chịt những mối quan hệ
giữa bao nhiêu hệ lụi ,hệ phiền
giữa những giây mơ ,rễ má xa xôi
ta vứt sim,tắt điện,xóa số cuộc đời
như chưa bao giờ có mặt trên trái đất
rồi bước tiếp
thõng đôi vai
cho dáng đời khấp khểnh

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ta là đôi bờ
ngồi chẳng bước đi,hay!

Nặc danh nói...

ta hai tay đút túi quần
nhìn đời bước thẳng,khôn thế!

Nặc danh nói...

thõng đôi vai
cho dáng đời khấp khểnh.để ăn mày ,hãi!

Đăng nhận xét