phù vân mộng

men thế gian
ý thơ hồn ngang ngửa
gió thập thành ngày đợi cơn mưa
giọt rơi ướp vàng ý nghĩ
vỡ tan giấy gói mặt trời
sâu thẳm cơn mê
nhiêu khê chân trời rộng
thả thuyền chìm giữa dòng sông
hững hờ con nước khơi dòng nhớ
phù vân rơi nhẹ cánh chim mờ
thế gian
chọn kiếp yêu thương
hải hồ tìm nơi hạnh ngộ
giấc ngủ vô thường nỗi buồn năm tháng
thăng trầm tuổi hồn nhiên
bôn ba kiếp chìm nổi

trăng vạn cổ
tiên sa nghìn bóng
tơ vàng cá lặn mặt hồ
nửa giọt rơi nửa giọt chôn ngôi mộ
mưa ướt giấy
khói vàng câu thơ
chẻ đôi ý nghĩ sớt vành môi
cứ vẫn ngẩn ngơ hết cả đời
giọt ngắn giọt dài bên thềm gối
tìm hương trong gió mịt mù khơi
mùa đông
cơn mưa lạnh
rưng rưng
mộng chân trời

    ( Phỗng )

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt rơi ướp vàng ý nghĩ
vỡ tan giấy gói mặt trời,lạ,duy nhất,thích!

Nặc danh nói...

hững hờ con nước khơi dòng nhớ,hay,khoái!

Nặc danh nói...

thăng trầm tuổi hồn nhiên
bôn ba kiếp chìm nổi
hãi,khoái!

Nặc danh nói...

nửa giọt rơi nửa giọt chôn ngôi mộ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

giọt ngắn giọt dài bên thềm gối
tìm hương trong gió mịt mù khơi,thềm gối,choáng ,hay!

Đăng nhận xét