bẫy sập
khi tôi cưỡi trên mây
máu người rên dưới đất
con đường tìm thơ
dưới đáy trời nơi vực
mẹ đâu biết rằng
bản tình ca tôi hát
trái đất rộng thênh thang
hoa cỏ lạc
nửa thế kỷ tôi say
đơn giản như mưa bão
sóng tinh thần
ngọn sóng chơi vơi
ngày gặt
mùa hạ về
con đường đất đỏ
canh cá tràu
giậu mùng tơi xanh mướt
ba mươi năm
trở lại
nước mắt xuống mâm
tôi khóc cuộc đời
vệt nắng thủy tinh rải trên đường
những buồn vui quay quắt
tháng năm tiễn cuộc đời
mộ đỏ tươi trước mặt
đạo chân trời
đâu là bảo ngọc
mây trôi
hạ khóc
võng linh hồn
3 nhận xét:
những con đường
bẫy sập
khi tôi cưỡi trên mây
máu người rên dưới đất,hãi,thích!
ba mươi năm
trở lại
nước mắt xuống mâm
tôi khóc cuộc đời,tuyệt,thích!
mây trôi
hạ khóc
võng linh hồn
choáng,thích!
Đăng nhận xét