hồn nhẹ trên cây
bầu trời xanh thăm thẳm
tiếng chim thu
vỡ không gian
mây trắng
nghe hơi thở hòa khúc nhạc thơm
viễn vọng
không gian trong suốt
đêm đêm sương lạnh đường về
vũ trụ mây bay hồn thõng thượt
nguyệt kia gió nọ
đêm cành khuya
biệt ly êm ái
trăng rải khắp giang hồ
ngủ quên đi em giấc say yêu nhịp thở
ôm ấp cành xưa trái bơ vơ
cánh tay
vẽ vời hoa vần điệu
mưa đang bay sông nước đìu hiu
em xinh
tự mình giông bão
song le bên ấy với bên này
mắc nợ
cửa sổ có hình em ở giữa
thời gian
khép lại một bầu trời
võng đưa
2 nhận xét:
vũ trụ mây bay hồn thõng thượt
nguyệt kia gió nọ
đêm cành khuya
hay,hãi!
em xinh
tự mình giông bão
song le bên ấy với bên này,hãi ,thích!
Đăng nhận xét