hong thơ

giang hồ chín kiếp
dặm đường ngả nghiêng
sóng tơ dồn dập
ngày xanh tuổi hồng

đường xưa trăng bóng
lả lơi nghê thường
mặt trời gõ nhịp
phượng nở về đêm

nửa thu trừ tịch
cát bụi lụy đời
vàng son lữ thứ
ánh hoa mặt trời

giấc mây kỷ niệm
ý nguyệt đào tiên
một vùng thiếu nữ
hạ huyền trăng lên

gió tràn ý nghĩ
kiếp duyên thỏa nguyền
chân trời mở cửa
nhạc vui công viên

mùa xuân quờ quạng
giấc yêu tơ lòng
một đời trống vắng
đêm về thơ hong

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa thu trừ tịch
cát bụi lụy đời
vàng son lữ thứ
ánh hoa mặt trời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

một vùng thiếu nữ
hạ huyền trăng lên,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

mùa xuân quờ quạng
giấc yêu tơ lòng
một đời trống vắng
đêm về thơ hong
hay,mê!

Đăng nhận xét