góc thời gian

thời gian chật chội
gió mười hai phương
mũi tên chúng đích
nhạc rung vô thường

đất còn thắm đỏ
sông xưa lụy ngày
cát bụi hò hẹn
chênh vênh mưa bay

mộ đêm quán nước
bông đào gượng cười
còi khuya mãi vọng
rượu ngon mấy toa

bánh xe thiên lý
giấc ngọt đàn say
một vùng tử địa
chiêm bao hồn bay

phên thưa gió lọt
nhịp mưa nghê thường
đêm sầu chén lạnh
nỗi đau thần linh

ngàn năm rầu rĩ
bĩ cực thái lai

  ( Phỗng )



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cát bụi hò hẹn
chênh vênh mưa bay
yêu!

Nặc danh nói...

bánh xe thiên lý
giấc ngọt đàn say
một vùng tử địa
chiêm bao hồn bay,hãi,thích!

Đăng nhận xét