lao đao lòng người

bơ vơ suy nghĩ
ngả ngốn đường về
con mắt trông đợi
ai nào có hay

mây vàng lấp ló
gió nhạt đường thêu
tâm tư hướng nội
bốn phương mưa chiều

giận cong trời đất
bẻ vàng nhả tơ
thu già rối tóc
mưa đầy đêm đông

chén vàng người cất
hoàng hôn bồng bềnh
một đời biển động
chênh chao cõi lòng

gió dong xác lá
hè về tả tơi
hồn chênh vênh mọc
nắng cong mặt sông

người về hai ngả
chia đôi bóng đời




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió nhạt đường thêu
tâm tư hướng nội
bốn phương mưa chiều,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giận cong trời đất
bẻ vàng nhả tơ,tuyệt ,hay ,lạ!

Nặc danh nói...

hồn chênh vênh mọc
nắng cong mặt sông,lạ,hay!

Đăng nhận xét