chiếc lá

cuộc sống vô thường
dòng sông đời vẫn chảy
làm cây lục bình nhỏ bé
rong chơi
hữu hạn tháng ngày
cuộc sống đến
hành trình đau khổ
buồn vui được mất lọt bàn tay
dã tràng không nguôi tìm hạnh phúc
chỉ thấy phận mình mây trắng bay
tiếng thở dài
thất vọng mở mắt
tan vào đêm tối trí khôn vụng dại
kết tinh phần hồn xoay vòng trần gian
nước chảy
tiếng than đầy màu sắc
chìm vào sâu thẳm tinh hoa
trìu tượng lắng sâu ảo ảnh
bài thơ không màu
chiếc lá khô rêu phủ
hoang vu bếp lửa lạnh hơi người
những hạt mưa loang lổ
khô khốc tìm nhau
cạm bẫy vượt tầng vũ trụ
vò nát trăng
vấn vít tình thương năm tháng
ngả nghiêng tình
nương tựa khói sương



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét