gầy xơ xác

trăng vơi
lưu đầy bóng tối
xô lệch thời gian vũ trụ nằm ngang
nghìn xưa hiện hình định mệnh
đá vàng
ươm mộng tiềm thức
khép đời
tình dở dang
hiu hiu ngày tháng
lá rụng nghiêng bước chân
không tơ vương cũng khơi nguồn mộng tưởng
giấu đời trong lá
ngày và đêm mênh mông
ngắt nắng
cô đơn tỏa ánh vàng
lao đao bình minh bể rạn
mầm vũ trụ
chiều đông cảm xúc
những hố đen thăm thẳm thời gian

chiều cõng nắng
đôi vai tựa đêm dài
dắt tay ngọn gió
đỡ hoàng hôn rơi
đếm thời gian
ngày tháng gầy xơ xác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét