miền chờ

đi một kiếp người
hụt hẫng mộng bình sinh
thời gian già
lấn chen trầm luân nghiệt ngã
đêm lạc nhịp chơi vơi
chạm tháng ngày
rớt rơi tờ lịch cũ
thương đêm đau mắt đàn bà
chong đèn mơ
tìm mùa thu cũ
ngày lên
đi tìm mặt trời
rong ruổi nụ cười hành khất
bàn chân nối thành nốt nhạc
cái nhìn eva
ươm mây
mạch ngầm từ suối
thời gian mở cửa đón ngày
bước vào ký ức
rơi chiều mênh mông
miền chờ
tháng năm tràn qua phố
giang tay ôm gió thổi về đâu
tàu tốc hành một ngày đi quá vội
bản nhạc không lời
ngẩn ngơ nhặt nắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét